Nỗi đau tột cùng của vợ chồng trẻ khi hỏa hoạn thiêu rụi nhà cửa: Con gái mất mạng, con trai bị bỏng nặng.
Hình ảnh bé trai Trần Đăng Khôi, hơn 2 tuổi, bị bỏng nặng sau vụ cháy nhà ở Đắc Nông đã gây xót thương trên mạng xã hội. Vụ cháy xảy ra khi bố mẹ em đi làm, khiến căn nhà bị thiêu rụi và em gái Khôi mới 1 tuổi tử vong. Gia đình thuộc diện nghèo khó, và Khôi cần điều trị dài hạn, tốn kém. Hiện em đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. HCM, với bố mẹ luôn túc trực bên cạnh. Họ đã lộ vẻ mệt mỏi và buồn bã khi gặp phóng viên, chị Nam không kìm được nước mắt khi nhớ về nỗi đau mất mát.
Chị Lô Thị Nam không kìm nổi nước mắt khi nhớ lại buổi trưa định mệnh ngày 27/12/2017, khi gia đình chị phải đối mặt với thảm kịch: nhà cửa cháy rụi, con gái mất và con trai bị bỏng nặng. Anh Trần Đăng Quyền và chị Nam kết hôn năm 2013, đón con trai đầu lòng năm 2015 và con gái năm 2017. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi, khi ngày định mệnh đó, sau khi cho các con ngủ trưa, hai vợ chồng ra cạo mủ cao su. Nghe tiếng con trai khóc, họ vội về thì thấy ngọn lửa bùng phát. Con trai may mắn thoát ra nhưng bị bỏng nặng, còn con gái 1 tuổi không kịp thoát và đã mất trong đám cháy.
Gia đình và người thân đã có mặt để dập lửa và đưa thi thể bé Nhã Uyên ra ngoài. Vợ chồng anh Quyền bàng hoàng trước sự việc và đã phó thác việc an táng cho người thân, còn họ đưa bé Khôi đi cấp cứu. Bé Khôi được chuyển từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh Đắc Nông, nhưng do tình trạng quá nặng, em tiếp tục được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. HCM trong tình trạng nguy kịch với tỷ lệ thương tích 80%. Sau gần một tháng điều trị, sức khỏe của bé Khôi đang cải thiện và đã được chuyển đến phòng hồi sức, nhưng vẫn phải cách ly để tránh nhiễm trùng. Hình ảnh của Khôi khiến nhiều người xót xa.
Gần 30 ngày nằm viện, chi phí thuốc men, tã lót, phòng bệnh và ăn uống của vợ chồng anh Quyền cho bé Khôi đã lên đến hàng chục triệu đồng. Nhờ vào bảo hiểm và sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, gia đình anh đã giảm bớt gánh nặng tài chính. Anh Quyền cảm kích trước sự giúp đỡ từ cộng đồng, nhờ đó mà bé Khôi đã có tiến triển tốt, biết nhận diện và biểu lộ tình cảm. Tuy nhiên, em vẫn phải băng bó và chưa hoàn toàn hồi phục. Gia đình anh Quyền vẫn sống trong một căn nhà mượn và chưa có chỗ ở ổn định sau khi kết hôn.
Căn nhà nhỏ của gia đình 4 thành viên được nông trường cao su hỗ trợ, nhưng hiện tại không có điện. Họ phải dùng bình ắc quy để chiếu sáng và không có đồ đạc giá trị. Nhà anh Quyền nằm xa xôi trong rừng cao su, không có trường mầm non, và gia đình khó khăn về kinh tế nên không thể gửi trẻ. Sau biến cố đau lòng xảy ra, vợ chồng anh vẫn còn bàng hoàng, chị Nam không thiết tha ăn uống, còn anh Quyền không hiểu nguyên nhân cháy nhà, chỉ biết rằng họ thường mua xăng và bình ga nhỏ để tiết kiệm thời gian đi lại.
Căn nhà hoàn toàn bằng gỗ dễ bắt lửa, khi anh chị phát hiện hỏa hoạn và trở về thì đã quá muộn. Tất cả đồ đạc và giấy tờ tùy thân của họ đều bị thiêu rụi. Gần đây, họ hàng và người thân đã giúp đỡ anh chị.





Source: https://afamily.vn/noi-dau-tot-cung-cua-vo-chong-tre-bi-lua-thieu-rui-nha-cua-con-gai-tu-vong-con-trai-bong-nang-20180127100005869.chn